Khó Đoán
Quay quắt ý thi nghĩa khác thường
Từ chương khổ lụy nhuốm đau thương
Hôm qua trìu mến lời yêu dấu
Chợt bỗng bâng khuâng nỗi chán chường

Vẫn cứ nàng thơ dấu lạ lùng
Ươm nồng thi ý lụy vương cung
Suy tư ngẫm nghĩ từng lời viết
Chẳng biết đài trang có mộng cùng

Bỡ ngỡ mưa thu rót muộn phiền
Giăng cay màu mắt phủ đêm đen
Tìm nhau ngần ngại tình phong kín
Hình bóng cận kề...bỗng rất quen

Sao mãi ẩn danh khoác dáng hoa
Tên nàng tím lịm gợi kiêu sa
Ngược dòng dĩ vãng say chiều nhớ
Một đoá hoa xinh vị đậm đà

Có phải vì em dáng mỹ nhân
Men thơ quyến rũ khớp hồn anh
Tình em bẽn lẽn hay hờn dỗi
Lặng lẽ ưu tư khó dỗ dành 

Buổi sáng xuân xưa nắng dịu dàng
Sài Gòn thứ bảy nhớ mênh mang
Ước chi sánh bước cùng đi lễ
Quỳ gối bên em khấn nguyện hoang 

Mai đã tàn phai...lỡ hẹn hò
Đường đời cách trở lắm gay go
Thời gian vàng võ tâm dày xéo
Thương tiếc lưu đày giữa lửng lơ

Andy Nguyen Aug 15, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả