Vàng Võ Tháng Ngày

những vần thơ ngả nghiêng ngoài suy nghĩ
viết dở dang, chưa đọc kỹ 1 lần
chợt thoảng nhiên, lượm nhặt những bâng khuâng
vần thơ ấy dễ thường ai thèm đọc

vàng võ mãi những tháng ngày khó nhọc
biển đời trôi, sóng lặng lẽ đứng nhìn
giữa hoang tàn có 1 chút hy sinh
nghe hời hợt chút nghĩa tình còn lại

ngủ giấc say, giấc mơ xưa còn mãi
những âm vang của xuân mới ngày xưa
nay vết thương đã ngả nét dại khờ
đừng khơi vết kẻo đợi chờ nhỏ lệ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả