Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu lén về



Thu lén về ngang ngõ tối nay
nhẹ nhàng cánh gió động cành cây
hình như giấu Hạ khi vào tối
để giấc mộng riêng say ngất ngây

Hình như Thu sớm thêm một lần
gió chạm phong linh vang tiếng ngân
gió đẩy Trúc Đào rơi cánh mỏng
êm thôi nên vướng mãi đôi chân .

Hình như nỗi nhớ rung theo lá
rồi chạm thật đầy dưới lối đi
để biết mùa về nơi đất lạ
niềm thương đọng ở cánh chim Di

Thu lén về ngang nên đã sầu
giòng buồn giăng mắc giữa mùa Ngâu
rồi xoay chuyển nhẹ mang màu nhớ
mang mãi thương yêu đến bạc đầu

Tue Aug 15, 2006 4:02 pm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả