Tin Yêu

Chưa cùng tận, phải không chưa cùng tận
Đêm còn nghiêng ánh nắng của buổi ngày
Thắp sáng đây xóa bóng tối trần ai
Bàng bạc mộng qua đường giao mùa hát

Những linh hồn vừa thoát từ phần mộ
Đang dìu nhau giữa cánh gió sương giăng
Những đá trơ đứng lặng tưởng vô thần
Không người ạ từng mảng rêu đang sống

Tiếng nấc khẽ rung theo ngàn chuông gió
Se lạnh rồi Thu đã dưới chân ngày
Mỗi chiếc lá vàng mơ trên nhánh tuổi
Rơi xuống bên khoảng cách đã vừa tay

Lửa còn trên những đóm mắt ma trơi
Kỷ niệm vẫn long lanh đầy khoé lệ
Em đang khóc trong góc đời duyên-ngộ
Người thấy không, hạnh phúc mĩm môi cười

Vì có người vẽ từng chuổi ngày vui
Nhuộm sắc mầu hồng thêm muôn sợi nắng
Pha mực nhé cho xanh càng biên biếc
Cho thêm Xuân trên mỗi bóng lá rơi

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả