Đi qua đời em
ĐI QUA ĐỜI EM
Đi qua đời em
Cùng anh...bên ly cafe đắng
Ngọn lá tàn thu
Rơi trong chiều thinh lặng.
Lời chia tay
Nghẹn...
Đêm trút hơi thở buồn
Trầm mặc trăng
Ai nắn cung đàn
Hắt hiu vọng chân mây
Run rẩy...
Gió cuốn mành
Gió say
Mây lồng mây
Vọng nguyệt
Ly rượu hồ đào xa xứ
Mộng..thực - hư?
Đi qua đời em
Là anh...
Tơ hồng thả vương bờ vai mảnh
Nỗi buồn thủy tinh từng sợi lóng lánh
Rơi vào hư vô..
Đi qua đời em
Vòng tay,
Nụ hôn,
Hơi thở...
Tình yêu ngày xưa
Hụt hẫn đến bao giờ?.
Tháng 8/06
Trầm Tích