Thăm Lại Trường Xưa
Thăm lại trường xưa gặp lớp Hè
Vài trò vào học thấy le hoe
Dăm anh phóng bút bài thơ mới
Vài chị khéo tay học cắm hoa .
Thỉnh thoảng Thầy vào khe khẽ hỏi
Bức tranh ai vẽ lớp sương che
Nhìn lên bảng thấy bài thi họa
Ngó xuống gặp trò vẽ bụi tre .
Thắm thoát bao năm đời lận đận
Bôn ba không thoát cõi trầm luân
Còn đâu Thầy cũ ngày xưa ấy
Bạn học ngày xưa khắp bốn phương .
Viếng lại ngôi trường đầy kỷ niệm
Của ngày thơ ấu thật êm đềm
Ngân nga đôi chữ khai tâm để
Chập chững vài câu của Thánh Hiền .