Vùng Hạnh Phúc



Chân lý nhỏ em đã tìm kiếm được
Trong tầm tay hạnh phúc quá đi thôi
Chỉ riêng em, trái tim mãi bồi hồi
Trong tiếng nhạc, điệu thơ rơi vô tận

Đừng chạy tìm kiếm chi bao lận đận
Thảnh thơi vui cuộc sống ở quanh em
Những công viên, những bè bạn êm đềm
Người thương mến, tránh xa bao khốn đốn

Tình yêu thật, không chạy tìm, lẩn trốn
Tự nhiên về, tự nhiên đến, thăng hoa
Những ngày mai, những hiện tại, hôm qua
Sẽ tích tụ sẽ nở tươi tuyệt diễm

Vùng hạnh phúc có khi là kỷ niệm
Có khi là mộng đẹp của tương lai
Có khi là từng bước nhỏ, bước dài
Của hai kẻ yêu nhau được trọn vẹn

Con sâu nhỏ có khi thầm làm kén
Để mùa Xuân thành bướm nhỏ màu xinh
Để nhà thơ dùng ngôn ngữ tạo hình
Viết từng chữ, từng câu thơ mỹ lệ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả