Khi Anh ...
Khi anh không còn gọi em là cưng
Dẫu chẳng có gì nhưng thấy lòng vô cùng mất mát
Ơ hay, gió ở đâu vừa thổi một hạt cát
Làm cay xè đôi mắt của em ..
Khi anh không còn gọi em là cưng
Nụ cười bỗng không còn tươi nữa
Em trở về buồng tim và đóng cửa
Để nghe lòng chùng xuống một phần hai
Khi anh không còn gọi em là cưng
Một cương vị anh đặt cho em hôm trước
Và hôm nay em đã bị tước chức
Thì ra mình không tròn nhiệm vụ đã đề ra
Khi anh không còn gọi em là cưng
Nghĩa là anh đã có người định sẵn
Mai mốt anh có gọi ai là cưng đi nữa
Đừng quên bên này có một kẻ đang đau ....