THĂM CHA

 

THĂM CHA

 

Đêm nay thăm mộ giữa sương mờ

Tượng hồn bia đá lạnh bơ vơ

Ngọn cỏ long lanh không tiếng động

Mộng đời nhớ lại thấy ngu ngơ

 

Tuổi dại lời cha như giọt nước

Nhỏ xuống lá môn tuột mất đi

Một thoáng cô đơn ôm nuối tiếc

Lời khôn nhớ lại chẳng còn gì

 

Tôi nằm bên mộ cha tâm sự

Buồn vui kể hết nỗi truân chuyên

Hình cha bên cạnh nghe không nói

Cũng chẳng có lời để nhủ khuyên

 

Trăng muộn vừa lên đỉnh núi xa

Đã mấy ngàn năm nguyệt chẳng già

Tình trăng có xuống thăm trong mộ

Cho gởi đôi lời thấm lệ sa.

 

Mây giăng gió động trên cành liễu

Trỗi dậy hồn ai thoáng chợt bay

Bia đá mộ phần ngồi lặng lẽ

Quê người, cha có khóc đêm nay

 

Sau khi dự tiệc cưới về, nửa đêm buồn ghé thăm cha

Oak Hill/San Jose, June 13, 2004  

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả