Mình hãy là tình nhân

Mình hãy là tình nhân
ngọt ngào hơn chồng vợ
không đem lên bàn cân
thuế, bill, cùng sổ nợ
 
những lần yêu, hò hẹn
chỉ thóang chốc, vài giờ
Ái ân là quà tặng
nụ hôn dệt lời thơ
 
chẳng kịp cho trách móc
chẳng đủ bới đời nhau
tình chẳng đầy nước mắt
cuộc sống ít lao đao
 
đời thực vốn trần trụi
Hôn nhân phiền muộn nhiều
cứ nồi bay, chén vỡ
đâu thi vị tình yêu
 
Hãy cứ là tình nhân
nhỡ xa nhau không nuối
Một thuở đã ân cần
Một thời mình đắm đuối 
 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả