Anh Có Biết



Hạnh phúc với em là giây phút
Có gì để nhớ đến trăm năm
Ỏ đây bốn mùa quanh vi vút
Ngọn gió heo may buốt lạnh căm

Em với tháng ngày buồn héo úa
Còn thắp trong nhau ánh nhạt nhoà
Đâu còn như ngày xưa áo lụa
Bây chừ em tiếc nhớ phôi pha

Vẫn là chiếc bóng về cuối ngõ
Vẫn mãi trong em giọt lệ hờn
Dòng đời thì cứ như thác đổ
Em giấu trong em một nỗi buồn

Tháng tám mưa về giăng nẻo phố
Tình ơi còn lại những ngày vui ?!
Bỗng chốc anh thành người xa lạ
Em với riêng em nỗi ngậm ngùi


081506




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả