Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiều buông nắng vào đêm



Chiều buông con nắng vào đêm
heo mây đan lạnh qua thềm trăng soi
nửa vầng lơ lững đỉnh đồi
hóa thành thuyền mộng đang trôi giữa giòng
khoang đầy chất chứa thương mong
cuối trời tháng hạ xoay vòng sang Thu
chìm trong vùng nhớ , mây mù
có lời người rót điệu ru tự tình
cỏ đêm rối ngọn lặng thinh
nhẹ bên phiến đá một mình chạm mơ

Chiều buông lạc bóng vào thơ
gối đầu lén giấc mộng chờ gần xa
lần tay chưa đến tuổi già
mà sao chiếc bóng hóa ra ngại ngùng
đem tình họa nét trên khung
vẽ tương tư, vẽ nhớ nhung đậm màu
vẽ hình với bóng gần nhau
mượn thuyền trăng để qua cầu trao duyên
ước mai ra khỏi vũng phiền
thuyền trăng sẽ chở về miền an nhiên

Thu Aug 17, 2006 3:52 pm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả