Người Trở Lại
Người trở lại từ muôn năm cũ
Vó ngựa reo rầm rộ sa trường
Chiến bào dầy đặc khói sương
Giữ gìn biên ải chặn phương bắc tràn
Người trở lại từ trăm năm trước
Đồng hoá Chiêm tiến bước vào Nam
Mặc cho mưa gió rét căm
Phá rừng lấp bể ươm mầm tương lai
Người trở lại tháng ngày còn đó
Vun máu xương thấm chữ tự do
Thôn trên nẻo dưới ấm no
Vang vang khúc hát lúa ngô xanh đồng
Người trở lại qua dòng thời đại
Lệ ngậm ngùi khóc ải Nam Quan
Hỡi ôi! sông núi tan hoang
Con dân lưu lạc lầm than xứ người
08/17/2006
Cung đàn lạnh, tiếng tơ vương
Ngân lên nửa khúc bỗng dưng nghẹn lời
Miệt mài theo ánh trăng chơi
Thốt nhiên xa xót cuộc đời tha phương
******** Song Nguyên*********