Đón Mùa..
Đêm trên một khoảng sông duyên
Đôi hồn với bóng con thuyền đong đưa
Gió nhè nhẹ bóng nước khua
Xôn xao trăng bạc vào mùa Thu ơi..!!..
Lá chao nghiêng xuống dòng đời
Đưa nhau về kịp rừng thay sắc mầu
Kìa người, chừ đã mùa ngâu
Hồn Em chín rũ trái sầu thương mong
Ngày đêm bên thức mây bồng
Xếp bao con chữ vào dòng thời gian
Chờ ngày người gởi rượu sang
Men tương ngậy giọt nồng hợp hoan
Đêm trên thoáng gió thoảng hương
Gối đầu lên bóng mùa vàng sắc thơ
Vuốt ve từng phiến lụa tơ
Xem mỗi nhánh tuổi đã già hay chưa
Hỏi Người nước mắt hóa mưa !?.
Hay trời đôi lúc day dưa dỗi buồn
Hằng đêm bóng gọi hình luôn
Nên hình cứ mãi cuồng cuồng mộng du
Vượt qua bao suối sông hồ
Qua ngang phía biển hát hò cuồng điên
Lời yêu uốn sóng lượn triền
Lại quay về khoảng sông duyên đón mùa
HaDiep