Cũng Tại...Nhớ Anh Đấy Mà !
Lao xao tim vỡ giận hờn
Tìm hoài giấc ngủ chập chờn chẳng qua
Tóc buông dài nỗi xót xa
Đành lòng anh kệ người ta héo mòn
Thương anh...đừng có mà mong
Một lòng núi ghét chất chồng vợi cao
Sao nhìn đâu cũng nhạt nhòa
Ra vô ruột nóng dâng trào khoé mi
Hẹn hò có đáng xá chi
Chờ hoài xé tấm tình si cho rồi
Góc trời sao bỗng đổi ngôi
Xin trời đưa lối tình tôi quay về
Em ngồi tay ngón vân vê
Hình dung bao cách thảm thê đoạ đày
Cho anh nhăn nhó mặt mày
Tha hồ năn nỉ giải bày loanh quanh
Vắng ai mà nước mắt xanh
Trăm điều cũng tại...nhớ anh đấy mà !