Tình Thay Áo Khác
Cạn rồi một dòng nhớ
Để ta thôi làm thơ
Cạn rồi một dòng mơ
Cho mây mùa ngơ ngác
Tình yêu thay áo khác
Quên hết lời hứa suông
Em... dĩ nhiên không buồn
Anh cũng đừng nên trách
Có lẽ sau chia cách
Hai đứa mình sẽ vui
Thoáng chút đây ngậm ngùi
Một lần thôi, tiễn biệt
Ngày mai đi mãi miết
Chắc chẳng còn gặp đâu
Chắc chẳng có dịp nào
Lại nhìn nhau, cay mắt
Đàn chùng, sai cung bậc
Đời lỗi một tình ca
Còn nghe chăng chỉ là
Lời... ba hoa của gió
Trả anh tha thiết đó
Đem trao người đến sau
Trái tim chẳng lẽ nào
Vì... vết thương, đau mãi
Trả anh, em dệt lại
Những ước mộng thênh thang
Có chi đâu muộn màng
Có chi đâu quyến luyến
Sông cạn đường ra biển
Trăng khuyết và... phai phôi...
081806