Xin Một Lần Hiện Hữu ..
Trên khoảng mộng hai cuộc đời níu bóng
Níu thật gần nghe hấp hối thời gian
Định mệnh xoay trăm hướng rụng bên đàng
Mềm mại nhỉ sợi tơ tình vương lại
Từ tiền thân, tiếng chuông còn đổ vọng
Vang vang Thánh lễ buổi xa xưa
giáo đường trắng, hoa tình yêu càng trắng
Áo cô dâu thanh khiết nếp lụa là
Từ tiền thân, mộng bước qua bao kiếp
Ngưng nơi đây, một kiếp hóa tình hoa
Hương quỳnh thơm một cánh bướm lượn qua
Đã trọ lại trăm năm duyên tương ảo
Người hỏi mãi đã đủ để tìm nhau
Ngày hôm nay, ngày hôm mai phạt nhé
Quất thật mạnh dấu roi hằn thương nhớ
Nghe lời yêu, bật thành tiếng nguyện cầu
Mấy thời kinh lâm râm tình tụng niệm
Hạt mân côi, người lần mấy chuổi đời
Ta quỳ dưới chân gai, nghe nhức buốt
Phút giây trôi, hạnh phúc đã lên ngôi !?..
Trên khoảng mộng tỉnh thức mấy dòng thơ
Người và ta khuấy động giòng linh ảo
Bóng nghiêng xuống trăng luồn sâu vực nhớ
Soi bóng tình đang trổ nhánh tương tư
Rồi tiền thân kề cận bên gối mộng
Vẫn nguyện thầm mộng hiện hữu một lần
Chuông giáo đường rung phiên khúc trăm năm
Lối hoa trắng, cùng nhau bên chân Chúa
HaDiep