Có nghĩa gì đâu...
Có nghĩa gì đâu khi chút tình hờ hững
Chút môi cười giữa đêm lộng lẫy xa hoa
Khi ánh sáng bình minh chiếu rọi giữa hiên nhà
Người giật mình như một cơn mộng ảo
Đừng là mộng chạy theo miền viễn tưởng
Khi tỉnh ra sẽ hối hận không ngờ
Trong khoảnh khắc tất cả đẹp như mơ
Nhưng tan biến sau một ngày tiếp vội
Người đừng cho ta những lời ảo vọng
Những lời mật ngọt rót nhẹ vào tai
Đừng cố ý cười đùa trao ánh mắt
Đừng dấy men nồng trong điệu vũ ngà say
Ta sợ lắm giữa quay cuồng ánh chớp
Sẽ bỏ đi chẳng dám ngoảnh lại nhìn
Chạy trốn người như một bóng u linh
Trong diễm ảo kéo hồn vào vực thẳm
Kìa màn đêm có chở đầy hoa mộng đẹp
Còn lại gì? Khi nắng phủ tràn dâng?!
...............