với em -
với em, tình yêu là thế
đừng hỏi. bờ mi thâm quầng
với em, bây giờ có lẽ
rỗng ngày. và tháng ...
vô duyên
đã gầy trăm năm theo lá
tóc thơm ngã nhánh mùa vàng
vỡ đêm trắng nồng mẫu tự
khoáy lòng thức vết yêu đương
cho hồn ngã nghiêng dâng sóng
dài thêm nỗi nhớ ...
dưng không
cho cổ tích vào giấc ngủ
gặp người. đấm những bão giông
với anh, bây giờ có lẽ
rất ngoan hoa bướm
sớm, chiều
hành trang trải đầy trang sách
đổi lòng như gió qua mau
đổi lòng như bước qua nhau
em xinh giữa nụ cười đau rất hiền ./.
08.18.06