Người Tình Nhỏ
Cho tôi một lần siết chặt đôi tay
Người tình nhỏ dù chỉ trong tư tưởng
Cuộc đời vốn có muôn phương nghìn hướng
Cho tôi rọi đường để đến anh thôi
Cho tôi xin một góc dù rất nhỏ nhoi
Một góc đủ khắc tên tôi vào đó
Mai mốt này đời nhiều sương gió
Nhớ có một người đang thầm nghĩ về anh
Cho tôi tô vẽ đời bằng màu xanh
Để cho cuộc sống còn nhiều hy vọng
Để giọt nước từng đêm lắng đọng
Không vì buồn mà vì một niềm vui ...
Cho tôi một siết chặt đôi bàn tay
Người tình nhỏ ở miền Đông Bắc
Anh có đọc thơ cũng đừng thắc mắc
Đừng có cười con nhỏ đang ốm tương tư ...