Hồng Phúc Người Ban Ta ...

Em Bắc Kỳ khách sáo
Anh với dáng thâm trầm
Gặp nhau trong chiều muộn
Lời thương treo nhánh gió
Câu yêu chợt ngấm ngầm
Theo ngày đan nỗi nhớ
Đêm đón mộng qua thăm
Thế là ước trăm năm

Em Bắc Kỳ lì lợm
Anh đầy ắp nồng nàn 
Tương tư như điều lạ
Trong tim mình đi hoang
Vay mùa từng vạt nắng
Trải qua đường trăng vàng
Hẹn cùng nhau thắp lửa
Tìm vết tích địa đàng

Em Bắc Kỳ hay dỗi
Anh rất mực hiền từ
Em mãi hoài nũng nịu
Bắt nạt Anh..thật hư
Cong môi hồng con gái
Mắt liếc giả bộ lơ
Vẫn nhẹ nhàng câu hỏi
" Nhỏ giận gì Anh ư..!?."

Thầm thì lời xin lỗi
Dù chẳng lỗi chút nào
Hôn mềm đôi môi dỗi
Hôn bướng bỉnh ngọt ngào
Vòng tay trao nhỏ gối
Cùng Anh ngắm trăng cao
Xem muôn ngàn tinh tú
Tìm tinh cầu của  nhau

Rồi thì thầm Anh nói :
" Gái  Bắc nào đanh đá
Gái Bắc rất hiền hòa
Ngây ngô mà thiết tha
Anh tạ ơn Thiên Chúa
Hồng phúc Người ban ta "....

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả