Để Trả Lờì Một Câu Hỏi ...

“There exists a love deep inside of me just for you, and only you know it!”

- Unknown Quote -

Tha hương hơn nửa phận người 
Ngày qua hoang phế cuộc đời nổi trôi 
Mây ngàn trong gió lẻ loi 
Phương nào hư thực rẽ đôi đường về ? 
 
Tháng năm trăn trở u mê 
Hoài cơn mộng thắm giăng che đỉnh đâù 
Ngày xuân hoa cỏ chợt đau 
Một màu phai héo, ủ nhàu trong ta 
 
Buồn, vui, vinh, nhục, xo’t xa 
Thời gian nhẫm ti’nh đã qua bao muà 
Mãi là ảo vọng thiệt thua 
Tim hồng hấp hối tranh đua vì đờì 
 
Từ bi, những mảnh tình côi 
Lịm trong mặc niệm lệ rơi hai hàng 
Tư duy, thưong cảm, sâù mang 
Mùa vui sao thấy đa đoan nỗi lòng ? 
 
Đường trần trong buổi tàn Đông 
Chân còn chập chững, lông ngông, mỏi mòn 
Xây đời một dạ sắt son 
Dã tràng se cát, héo hon, miệt mài  
 
Dấu tình cơn mộng thương hoài 
Sống, yêu trọn kiếp nào ai biết gì ? 
Lối mơ vạn nẻo khắc ghi 
Hẹn lần giao ngộ mê si thật đầy ... 
 
Bao giờ tóc gió thôi bay ? 
Bao giờ thì hê’t mưa, mây trời làm ? ... 
 
01/15/03 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả