Hóa Đá!
Mẹ hoá đá... khi con quỳ bên gối
Xin Mẹ thương nhận một lạy trả ơn
Nghiã sinh thành như nước chảy trên nguồn
Trôi muôn hướng, tạc dạ con ghi nhớ
Mẹ hoá đá... nhìn chiếc thuyền bé nhỏ
Đã chở theo dòng máu Mẹ cưu mang
Dứt tình thân, con sóng cắt đôi đàng
Nỗi đau xẻ, vầng trăng lià hai mảnh
Mẹ hoá đá... vì cuộc đời bất hạnh
Chồng chất cao, hơn núi những gian truân
Bên bếp chiều Mẹ khơi lửa sắp tàn
Gắng chờ đợi đứa con loà đôi mắt
Con hoá đá... khi hay tin Mẹ mất
Mộng hồi hương, vỡ tan nát thật rồi
Nấm mộ nằm trên triền dốc đơn côi
Như dấu chấm-than, giữa trời cô độc!
Như Ly