Một Giấc Liêu Trai

Anh nhé cuộc đời chẳng là mơ

Dẫu thơ anh viết có đợi chờ

Có pha trong tóc làn hương mới

Đưa đẩy ngọt ngào óng duyên tơ

 

Và xin anh hãy hiểu cho em

Chẳng vì trăng sáng lại quên đèn

Chỉ là con nước xuôi biển lớn

Vì đã cỗi cằn kiếp đua chen

 

Em biết phận mình quá mong manh

Cũng như cánh lá vướng trên cành

Một thoáng gió thu là sẽ uá

Vội vàng, chẳng đủ để ăn năn

 

Tình xưa như một giấc liêu trai

Đã dưỡng nuôi em những tháng ngày

Tô hồng môi má thơm nhan sắc

Nung nóng cõi lòng, ấm đôi vai

 

Giờ em xuôi bước theo định mệnh

Nhỏ bé gót hài giữa mênh mông

Anh nhé lỡ về ngang ngõ vắng

Hãy nhớ còn em dẫu âm thầm…




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả