Mãi là anh
Mãi là anh dòng sông buồn trưa nắng
Hạ nồng nàn mà anh vẫn lạnh lùng
Vẫn là anh bao chiều nhớ mông lung
Hoàng hôn xám phủ khung trời mộng mị
Mãi là anh trang sách màu cũ kỷ
Vần thơ tình tuyệt mỹ những chiều xinh
Vẫn là anh đau xót những lời tình
Mây lẫn nắng lung linh màu ảo vọng
Mãi là anh âm thầm đêm lẻ bóng
Ngọn đèn vàng chưa nóng nụ môi hôn
Để từng đêm khao khát một linh hồn
Đêm nguyệt lạnh ai hôn trăng vừa ngủ
Mãi là anh thơ hờn thiên vân vũ
Thu hạ đông xuân nắng ngủ mê cuồng
Bốn mùa đi như dòng nước chảy tuôn
Em lau vội giọt buồn hoen mi ướt