NHƯ BIỂN ĐỘNG

 

NHƯ BIỂN ĐỘNG

Tình tôi, như lá đổ
Lòng tôi, tựa gió say
Đời tôi, tặng thác lũ
Duyên tôi, đến chẳng hay.
......................

Mộng mơ ôm ấp chữ tình yêu!
Sớm say màu áo, dáng đường chiều
Như bướm vờn chân ai độ ấy
Gió đẩy lá vàng trong nắng xiêu.

Đâu đây thoang thoảng tóc hương xưa
Ngây ngất đêm hoang giữa lũ mưa
Thế là xé nát nhau từng mảnh
Tung hết cho đời, tiễn biệt đưa!

Mang cả kiếp ra gởi rủi may
Ai ngờ ân lụy chuốc men cay
Mỗi lần chân bước là giông bão
Cuốn hút hồn côi trong lốc bay...!

Tình hỡi! lỡ sao như biển động !
Tựa mưa thác đổ giết đời nhau!
Trăm năm hồi tưởng sầu ly biệt!
Tóc chợt đêm sâu trắng mái đầu!

San Jose Aug. 19, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả