Mất rồi.. Lời của nắng
Nắng rụt rè phân vân bàn chân hạ
Im lặng nhìn sương thả ngọn đồi mơ
Bình minh về bên lối nhỏ hững hờ
Thơ hốc hác vần chờ say hương nắng
Soi ngôn ngữ xét nỗi lòng trống vắng
Mệt mỏi đời thơ đắng vị trần ai
Thoát gông cùm hay là tiếng dài?
Tìm không thấy thiên thai bài thơ cũ
Nắng lẩn trốn, mây biếng lười ủ rũ
Hình như đêm giấc ngủ vẫn chưa đầy
Lục xét ngày tìm lại áng thơ mây
Mây tỏa khói ngất ngây cay mắt lệ
Tìm trong ta chút ân tình câu nệ
Chữ mù mờ là bể khổ quanh đời
Tìm bài thơ thương mộng mãi chơi vơi
Loanh quanh chép rã rời say mơ ước
Soi dĩ vãng đắm chìm vầng trăng ướt
Đậm lời tình con nước chảy qua khe
Không còn nắng bài thơ mây xuôi ngược
Tình về đâu chỉ còn gió thoáng nghe