Men Tình Luân Vũ
Theo chân nhau rong ruổi mấy cuộc chơi
Hái hoa nắng kết thành vòng nguyệt quế
Ngày trải thảm đưa tình vào cõi mộng
Đêm mở ra thiên đường lá gọi mời
Người thầm thì :...Đây ngõ gió trăng sao
Mời Em nhé, bước lên cùng luân vũ
Ta dìu nhau giữa dòng đời vội vã
Chỉ nhạc- thơ êm ả quá ngọt ngào
Dù bao lần có choáng ngợp thương đau
Mình mang nhớ ngâm sâu vào đáy cốc
Mỗi khi xa rượu sủi men thở dốc
Là Em ơi , tình ái khát hơi nhau...
.....Nếu có dỗi... Em hãy khóc đi Em..
Anh sẽ uống từng hạt buồn mằn mặn
Nghe con tim ngân lên ngàn thổn thức
Nép thật gần xa cách cũng gần thêm...
....Em hãy xõa, xõa suối tóc dịu mềm
Trói đời nhau trong vòng tơ tình ái
Nũng nịu đi, đôi môi hờn khờ dại
Cong cong hoài , Anh mãi mãi hôn đền.. ''...
.....Rượu rót xuống địa đàng người say đó
Dòng sông men bừng hương lửa đêm nay
Cả đêm mai thắp sáng nắng của ngày
Thời gian ngất, ngất ngây hương hạnh phúc ...
Ôi say rồi, say bất tận Người ơi.!!..
Nồng nàn qua, môi thơm ngon như táo
Vừa khẽ chạm mật tươm hòa men ái
Ôi yêu thương nếm mãi thật tuyệt vời ..!!..
Nhạc sóng thơ, quay..quay cuồng vân vũ
Người dìu Em luân chuyển những mạch lòng
Quyến rũ quá đam mê tràn thác lũ
Quyện vào đêm khát vọng quá mênh mông
HaDiep