Ước Nguyện..
Đêm dài đang ở cùng ta
Đang chia từng nỗi thiết tha nhớ người
Đặt vào trong mỗi ngăn đời
Để mai đế mốt đếm hoài chẳng xong
Cứ loay hoay mãi lòng vòng
Nhớ còn nguyên vẹn ươm trồng tương tư
Gieo lên một liếp ngôn từ
Trổ thành những nụ mong chờ tình xa
Thời gian dài dẵng diết da
Yêu người thơ lẫn Thánh ca niệm cùng
Hạt mân côi kết nối chung
Cái vòng tròn nhỏ, đi quanh vẫn mình
Đêm dài mộng mãi viễn trình
Buồm căng gió nhớ bồng bềnh biển yêu
Sông mây bên phía đồi chiều
Còn văng vẳng mãi tiếng tiêu quyện hồn
Vọng gì sao vọng cuống cuồng
Phải còn xa lắm qua nguồn trăm năm..!?
Ôi người, nắng đổ mưa dầm
Trổ nhanh nhánh mộng trĩu mầm xanh xao
Mong rằng đêm chẳng ba đào
Trùng dương đưa nhẹ tình vào bến duyên
Cùng người, ta bước xuống thuyền
Dong buồm xuôi gió tịnh yên về nguồn
HaDiep