Trăng mãi về

Trăng vẫn mãi trở về thăm cố quận
Như tình nhân lẩn quẩn trái tim ta
Như hương hoa thoang thoảng hát bài ca
Đêm trở lại tình xa như kề cận

Ta ôm ấp một lần, trăng nuôi nấng
Giọt máu hồng pha ngấn lệ tình yêu
Mầu đỏ thẳm hoàng hôn của những chiều
Trăng trở lại hương yêu mềm vị ngọt

Xa hư ảo xa dòng đời chua xót
Trải thảm vàng đêm lót mộng ái ân
Trăng đối ẩm cùng ta đã bao lần
Xin lần nữa đừng bâng khuâng thầm lặng

Chen làn mây nhoẽn miệng cười xa vắng
Len vào tim tình lắng đọng ngàn năm
Sử sách ghi cho em những đêm rằm
Từ dấu ái về thăm em vạn thuở

Những mùa trăng say thơ qua nhịp thở
Những bài thơ, tình ngỡ đã đi xa
Trăng soi sáng lời yêu chuốc ngọc ngà
Tình nhân hởi đậm đà dù xa cách