Niềm vui của nắng

Nắng đi rong bui cát đời vùi lấp
Tim tím ngày nắng thấp dưới hàng mây
Cuộc lữ hành mang thương nhớ vơi đầy
Hành trang mỏi hàng cây thu vàng lá

Như mệt lả đường xa con phố lạ
Nắng gọi ngày đôi ngã biết về đâu?
Nắng ở đây soi ngay giữa đỉnh đầu
Người bên ấy nghe sầu đêm vây chặt

Giữa bôn ba để niềm vui buộc thắt
Xuân đến xuân đi vắng lạnh sầu đông
Hạ mãi về sao chẳng áng mây hồng
Thu lay lắc giọt lòng rơi theo gió

Nắng ghé thăm xin dừng chân ngọn cỏ
Êm đôi chân, đời có mấy lần vui?
Nếu ngày mai mưa lại khóc bùi ngùi
Xin ghi mãi niềm vui màu nắng hạ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả