Áo trắng người thương
Áo trắng ơi? áo trắng à?
Áo em trắng quá ngọc ngà yêu thương
Áo em trắng khắp ngã đường
Gót chân in dấu yêu thương đậm đà
Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua
Dáng em thấp thoáng như xa như gần
Nhẹ nhàng chân sáo tung tăng
Khắp sân trường nhỏ dấu chân dịu dàng
Ngây thơ đôi mắt mơ màng
Thả trong vườn cấm địa đàng hoang vu
Hồn anh lạc cõi sương mù
Dù cho muôn kiếp thiên thu vẫn tìm
Yêu em tôi biết làm thơ
Yêu em tôi biết ngủ mơ ban ngày
Yêu em không rượu cũng say
Yêu em không nhớ , mỗi ngày già thêm