Nhạt Phai

Chỉ chừng ấy thôi sao ?!
Bao yêu thương thủa nào
Giờ như mây gió thoảng
Bỗng thấy mình...xanh xao !

Thấy không...trời chớm thu !
Hai năm hoa mỹ từ
Bao nhiêu trang kỷ niệm
Có còn là vô tư ?!

Anh vẫn lời dịu êm
Nhưng nặng bao nỗi niềm
Xa dần theo cách trở
Lần phai nhạt bóng em

Ven từng theo nỗi sầu
Tim nứt dài vết đau
Em bây giờ đã khác
Không còn hờn...mất nhau !

Mắt úa hoen...môi cười
Lòng sóng vờn chơi vơi
Tìm về nơi hẹn cũ
Lá nhuốm vàng đang rơi...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả