Đã...

 

Đã có nhiều hạt sỏi

Vướng vào chiếc giầy tôi

Chúng làm tôi đau nhói

Trong những bước chơi vơi

 

Đã có nhiều nước mắt

Rớt vào mảnh tình tôi

Chảy dài trong đêm tối

Thấm ướt hồn đơn côi

 

Đã có nhiều cay đắng

Trong hạnh phúc rối bời

Đã có nhiều giông  bão

Xoay vần kiếp nổi trôi

 

Đã có nhiều đêm trắng

Tôi bó gối ngồi nhìn

Đêm dật dờ khắc khỏai

Lòng hững hờ lặng thinh

 

Đã nhiều lần tôi ước

Phủi sạch sỏi đọa đầy

Cho tôi ngưng tiếng khóc

Trong góc đêm u hòai

 

Bảo Trân

 

 

 

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả