Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GIÃ BIỆT BẠN HIỀN


Dẫu cúi mặt, nghiêng đời che giọt lệ
Thì trăm năm định mệnh vẫn vô tình

mới gặp nhau đêm qua trong tiệc cưới
mà hôm nay anh ngủ giấc bình yên
tai nạn đến bất ngờ và lặng lẽ 
gọi tên anh, tiếng nói bỗng vô duyên

anh là bạn suốt một đời thân thiện
vui với người chẳng để mất lòng ai
lúc tuổi trẻ cũng mòn chân kháng chiến
chống độc tài, cùng một thuở ly khai

hồn trong veo anh chọn nghề thầy giáo
mang kiến văn truyền lại lớp học trò
ngày hai buổi nhịp nhàng như tiếng trống
nhiệm vụ nào cũng tốt, chẳng so đo

với mọi người, anh sẵn sàng giúp đỡ
việc được giao, anh tận tụy hết lòng
sống chung thủy không dối lừa phản bội
luôn mĩm cười dù đời lắm long đong

xin được viết mấy dòng thơ giả biệt
tiếc thương anh, thầy giáo Nguyễn Ngọc Luy
đất Tiên Phước anh trở về yên giấc
mộng năm xưa rực rỡ bóng linh kỳ.


8-18-06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả