chưa -


còn chưa mở cửa làm quen
còn chưa thức dậy rủ buồn ra khơi
còn chưa tỉnh giấc mê, người
còn chưa biết vỡ tiếng cười dòn tan

vẫn nguyên theo lá mùa vàng
vẫn tay đan áo đông tàn hơi. trông
vẫn đi xuống phố, trống trơn
giữa ngày hội. một mình đơn bóng mình

vẫn nồng giọt nóng lunh linh
vẫn cài lên tóc tự tình rất riêng
vẫn mưa nắng ngã nghiêng, điên!
nhớ quên. quên nhớ. nhớ quên
một người

còn say vết ngọt đầu môi
còn say cổ tích những lời bướm hoa

còn chưa hiểu. bỗng khóc òa
còn chưa hiểu nước mắt là ...
tình yêu ./.

08.21.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả