Cuối hạ
Em viết tên hai người lên chiếc lá
Thả theo đàn cá nhỏ trở về nam
Chở nỗi lòng cuối hạ thắm hương đàm
Cùng dòng nước âm thầm thu cách biệt
Em sẽ tô ái tình màu lục diệp
Dù đông qua hạ đến chẳng tàn phai
Vẫn trên cành xanh mãi một ngày mai
Sắc úa tàn từ nay không còn nữa
Xuân lại về ngập tràn nơi ngưỡng cửa
Chim líu lo muôn thuở khúc hoan ca
Nắng hanh vàng lấp lánh dưới dàn hoa
Cả bầu trời chan hoà bao sức sống
Anh có biết giờ đây em rung động
Lá cuối cùng
................sẽ rụng để đông qua!
Người đâu gặp gỡ mà chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không