Vẫn Bóng

Đêm lạ lẫm giữa vùng trăng mờ ảo
Bóng ai đây, ôi cái bóng buồn gầy
Từng giây thầm, gió biển níu bước say
Nghiêng bên nớ, ngã bên tê vẫn bóng

Sóng vỗ bờ sóng tung cao nhánh bạc
Đêm thâu ơi, ghềnh đá cũng bật lời
Yêu thương nhiều vẫn chia bóng hai nơi
Nghe mãi nhớ đứng giữa trời ca thán

Bao cung bậc nhạc rung chuông nổi trống
Đàn sáo ngân giao hưởng điệu si cuồng
Ta luân vũ giữa giòng đêm linh ảo
Người ngắm đi, ảo ảnh biến dạng luôn

Hãy xem tình đang dự hội hóa trang
Mỗi chiếc áo khoác lên thành người lạ
Cái mặt nạ cười..ôi diễm hình đẹp quá..
Vẫn còn tươi nếu lỡ buổi tiệc tan..

Để chờ đợi thời gian mềm sỏi đá
Bụi hương bay từ những cánh sao trời
Khoé lệ người có nước mắt ta rơi
Đã hòa lẫn cùng niềm vui tương ngộ

Rồi còn lại là ước mơ nở rộ
Cây tình yêu trĩu nặng trái chín rồi
Tương tư cành cong nỗi nhớ xa ơi...
Nghiêng bên nớ, ngã bên tê vẫn bóng..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả