TẬP LÀM THƠ

Mùa đông ấy, tập làm thơ kết chữ,

Ngẫm việc đời, liên cảm những dòng thơ,

Lòng bâng khuâng náo nức tợ thuở nào?

Thuở đọc sách khi xưa, vừa biết chữ.

 

Thơ Đường luật, vấn vương lòng hoài cựu,

Thơ tự do, xao xuyến viêc hôm nay,

Ngân nga câu, thơ song-thất hữu tình,

Vần lục-bát, đượm tình quê đất nước.

 

Vần thơ ngắn, những vần thơ cô đọng

Bài thơ dài, trang trải cả hồn tôi.

Và tuyết rơi lòng cũng thấy bồi hồi,

Mơ hè đến, nắng bình minh rực rỡ!

 

Thơ không dao, sao xuyên tâm tôi thế!

Thơ không hồn sao laị bám theo tôi?

Thoảng hương thơ, quanh quẩn mãi bên mình,

Ôi thơ lạ, khiến hồn thơ thẩn quá!

 

Tắm trong thơ, tôi thấy lòng mát lạ,

Ngủ trong thơ, ôi giấc ngủ an lành.

Khép vần thơ, lòng còn mãi vấn vương,

Hồn ai đó, thương cho lời ý đẹp!

 

 

Tuấn-Tú

(Montreal Noel 2005)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả