Chim Khách


Mỗi khi chim Khách gọi mời

Bà con tự động tới chơi đặc nhà

Chục lần chim Khách hót ca

Đúng y đủ chục bạn xa viếng mình.

Nói nghe có vẻ khó tin

Nhưng tôi bảo đảm thật tình đó nhe

Loài chim linh cảm lắm nè

Bình thường bọn chúng rụt rè lặng căm!

Chuyện nầy diễn tiếp nhiều năm

Hầu như đích xác mấy trăm lần rồi

Không cần bạn phải tin tôi

Khi nào chính mắt thấy rồi hãy hay.

20060819

 

Bài thơ nầy được viết dựa trên lời góp ý của VK khi chị ấy đọc bài "Tiếng Cú

Kêu" mà Văn gởi đăng vài tuần trước. Thú thật là mình chưa bao giờ thấy

hoặc nghe tiếng của loài chim nầy. Văn tin rằng VK sẽ sẳn sàng trả lời nếu

quý bạn có những thắc mắc về Chim Khách.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả