Đậm Đà 

Bấy nhiêu mà đủ sao?
Yêu dấu trộn ngọt ngào
Vấn vương pha kỷ niệm
Suốt đời tim ước ao

Tháng tới trời chuyển thu
Hai năm đậm ngữ từ
Viết hoài không dứt ý
Xoa dịu bớt phiền ưu

Vẫn là cánh thơ quen
Giản đơn đọng mắt huyền
Gửi trọn tình viễn xứ
Giữa thế đời đảo điên

Đọc từng lời trách hay
Tâm day dứt trĩu đầy
Liễu mai bỗng đổi sắc
Thân hờn dỗi nhạt phai

Cuối tháng buổi chiều tà
Giọt nắng hạ kiêu sa
Mãi tràn đầy sức sống
Hương xưa vị đậm đà.

Andy Nguyen Aug 21, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả