Nỗi Nhớ Đêm Nay

Là nhớ nhung ghê buổi tựu trường
Đảo nhìn quanh quất kiếm người thương
Chẳng tìm ra được người yêu quí
Em bệnh hay em đã đổi trường

Muốn gọi em ngay lại sợ ghê...
Mẹ cha vặn hỏi cậu tên gì...
Đang làm chi đó, em còn bé...
Phải ráng học hành, tránh lụy bi...

Tình cảm vội vàng khổ cậu ơi...
Mai sau em nó mới ra đời...
Mười năm cậu dám chờ không nhỉ...
Con gái yêu tôi quốc sắc đời...

Nỗi nhớ đêm nay phút đọa đầy
Vẫy tay anh gọi những làn mây
Đem thương nhớ xót về quê ấy
Thủ thỉ em nghe với đậm say

Lê Phong Trần




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả