Gió Hôn Lên Má
Vô tình để gió hôn trên má...
Hàn Mặc Tử ( Bẽn Lẽn)
Từng nụ đắm say anh gởi gió
Chuyên chở giùm anh những nụ hôn
Bay về vùng đất nơi em sống
Chạm má, môi em, tươi mát hồn
Em có khi nào lòng chợt nhớ
Buổi gặp đầu tiên, đứng giữa sân
Ngây ngất nhìn em say dễ sợ
Ngẩn người mơ ước được chung phần
Em ghé lại chơi nắng cháy người
Bà con hàng xóm vội sang chơi
Hàn huyên chuyện cũ sang trang mới
Còn lại mình em chắc ý trời
Từng nụ hôn say gởi gió về
Hôn lên má thắm với đam mê
Mắt em ươn ướt tràn trìu mến
Em đếm thử xem mấy ước thề
Lê Phong Trần