Vọng Phu
Xa biển nam ai đứng thẩn thờ
Tay bế con đón người cuối bờ
Mặc gió đẩy đưa bao ngày tháng
Giữa sương mờ , thuyền đâu trong mơ
* * * * * *
Đã bao năm đứng nhìn sóng biển
Từ đại dương theo về bến xưa
Mà con thuyền phương nào xa vắng
Biệt tăm theo năm tháng thoi đưa
Đường chiều nao mang bước chinh nhân
Đồn lũy xa chiến trường gian nan
Bao con thuyền xông pha ra trận
Mang chí anh hùng ghi sử xanh
Tàn chiến cuộc dáng không về nữa
Người nơi đâu sương gió mịt mù
Để chinh phụ bồng con đón đợi
Từng tháng ngày hoá đá vọng phu
Đã trả xong kiếp nợ giang san
Chuyện tình yêu người nhớ chăng
Đời ngăn cách mắt tràn lệ ướt
Giờ hoá thành biển mặn trăm năm
Thời gian trôi cuốn mòn đá sỏi
Trơ cát khô bên tượng bồng con
Biển rì rào như lời than khóc
Của người xưa đứng đợi mỏi mòn
Đông Hòa
22.08.06