Sầu chia ly

 

Hò ơ ….

 

Bắc Cần Thơ chia tình đôi ngả
Anh về Chợ Mới lã chã lệ sầu

Thuyền nan rẽ lối sông sâu
Bậu ơi ! Chua xót canh thâu mỏi mòn

            * * *     * * *

Từ Cần Thơ xuôi thuyền rời bến
Xuống bắc Cao Lãnh lúc xế chiều
Ra ngõ Mỹ Luông về Chợ Mới
Bước lên bờ , nao dạ đăm chiêu

 

Ôi ! Đau đớn làm sao hỡi trời
Nửa con tim giây phút rã rời
Nhìn nhà em hoa vàng đơm kín
Lộng lẫy còn vương xác pháo rơi

Thế là thôi , duyên hết thật rồi
Em đã sang ngang lỡ một đời
Giấc mộng yêu đương đành tan vỡ
Suối lệ âm thầm ướt đậm môi

Từ đây , cách biệt rồi người ơi
Kỷ niệm thương tâm phút bồi hồi
Biết phải làm sao mà xoá được
Những tháng ngày mộng đẹp êm trôi

 

Về lại Cần Thơ , bao hững hờ

Nghe con tim chết tự bao giờ
Chôn khối tương sầu trong dĩ vãng
Để muôn đời lặng lẽ trong mơ

Đông Hòa
22.08.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả