Lại Mâu Thuẫn.. !?..
Van Anh đừng quá nồng nàn
Kẻo rồi tim lại hát vang lời tình
Lại thâu canh tận bình minh
Lời yêu tiếng nhớ rập rình thời gian
Để rồi vẫn cách quan san
Bóng hình đứng mãi giữa đàng tầm nhau
Van Anh đừng gợi hồn sầu
Để yên cõi mộng một mầu giá băng
Dù mơ mãi mãi thường hằng
Dù tình vĩnh viễn như trăng treo trời
Thấy không mình vẫn đồi nơi
Vẫn chia nước mắt khóc đời cách xa
Van Anh đừng vẽ nguyệt-hoa
Đừng nâng bút họa lụa là hương mê
Đừng ngâm thơ gợi lời thề
Sợ rằng đây chỉ giấc kê gối đầu
Để yên nắng nhạt mưa ngâu
Mặc sương rơi trắng mái đầu xuân xanh
Mặc ta ngày tháng quẩn quanh
Bên bầu rượu tưởng, với buồn ngây ngô
Nép mình vào tấm vải thô
Mãi đơn sơ giữa bao mùa đổi thay
Mặc ta với cái hồn gầy
Kề bên con tạo vòng xoay bóng mình..
HaDiep