Học bài hổng được
Đâu đó hương xuân dịu ngạt ngào
Lời thơ ai viết tuyệt làm sao
Lúc bay vun vút cao vô tận
Khi vỗ thênh thang tựa sóng dào
Xâm chiếm tâm tư má ửng hồng
Tại người ta nói dạ chờ mong
Bài thi nhảy nhót bao hàng chữ
Hổng được tập trung giận cả lòng
Hanh hanh nắng trải suốt đường về
Cặp sách sau lưng thấy nặng tê
Gót nhỏ miệt mài thoăn thoắt bước
Cúi đầu cắm cổ thế mà đi
Yêu mến mần răng để bất thường
Tự nhiên ngớ ngẩn nghĩ rồi thương
Anh chừ bên ấy làm chi rứa
Có nhớ người em cách dặm trường