Ly biệt - Tương phùng

LY BIỆT - TƯƠNG PHÙNG

 

Phút từ ly nửa hồn đi biền biệt

Cuốn mây ngàn vòi vọi lệ tuôn sa

Giây lặng ấy ánh mắt nào ngó liếc

Tấm lụa căng quyện chặt gió la đà

 

Bóng cuốn hút giữa điệp trùng khói tỏa

Nguyệt đã tàn trong le lói sao khuya

Hình vụt mất cùng chìm vào bích họa

Dặm chồn chân riu ríu mắt đầm đìa

 

Lần hẹn gặp não nùng hương tích dậy

Mành rũ thưa bọt cá quẫy tăm mù

Hễ bụi xa vó ngựa về ắt thấy

Kiếp thiên sầu vạn cổ chuyển hồi lưu

 

Nửa mi khép mờ tỏ ngóng mấy lần

Mây vần vũ và sóng nước dâng dâng

Sắc hoa khơi tơ trời giăng cao vợi

Nghiễm nhiên cười mà bất giác rưng rưng

 

Chớ buồn nhé dẫu trăm ngàn ngấn lệ

Dù thu phong cơn giá buốt ê chề

Nhủ hoa rơi nhụy héo tàn lả tả

Viễn khách chờ trau chuốt khúc hoan ca

 

Trăm con nước cũng hợp lưu cửa bể

Ly biệt nào tao ngộ chẳng ước ao

Tương phùng kia sẽ nối liền manh áo

Nề sá chi biến cả sóng ba đào




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả