Thơ Buồn Ngâm Rượu
Chưa gặp sao đành gọi cố nhân
Da em tóc phủ trắng vô ngần
Tóc em như suối dài vô tận
Luồn lách như hồn rắn hóa thân
Không hẹn mà sao gặp chốn đây
Tóc em gờn gợn giống như mây
Vẫn bay trong gió mù sương muối
Vẫn phủ hồn thơ chút đọa đày
Gió đọa đày mây chở nhớ nhung
Chở bao lưu luyến buổi tương phùng
Chở bao hiu hắt ngày xa vắng
Chở cả mùa thu đến mịt mùng ..
Hồn xuân em bỏng giống thơ tôi
Đã giấu xa nhau nửa mảnh đời
Phút chốc em về bên xứ lạ
Thơ buồn ngâm rượu uống không vơi ..
NhuocThu
10-30-04