Điều Giữ Lại

(Điều giữ lại là điều chưa thể nói
Nên em xin anh đừng hỏi bây giờ
Điều giữ lại thường làm em bối rối
Để một mình đem gởi gấm cho thơ)

Sân nhà anh đã mấy lần hoa nở
Hoa Cúc vàng, mùa Thu ở quanh đây
Chỉ mong gió khẽ khàng thôi nhé gió
Kẻo tội tình những chiếc lá rời cây

(Vô tình) em đã mấy lần qua ngõ
Thấy anh ngồi, bóng đáng đó thành... quen
Con bướm trắng rộn ràng đôi cánh nhỏ
Muốn mời em dừng lại, đến bên thềm

Vì thẹn quá, em cúi đầu bước vội
Tim nóng bừng như... anh dõi mắt trông
Điều giữ lại là điều chưa thể nói
Chỉ có hương hoa cúc ngất ngây lòng

Điều giữ lại ngày kia em muốn nói
Sao hững hờ, anh chẳng hỏi thăm chi
Mùa Thu ấy sân cúc vàng hờn tủi
Khi cánh hoa còn đang buổi xuân thì

Người ta bảo anh... về quê lấy vợ
Hoa cúc vàng anh nỡ bỏ lại sân
Đã mấy lần thẩn thờ em qua đó
Thấy xa xăm dù đang ở thật gần

Điều giữ lại chẳng bao giờ em nói
Dẫu cuối cùng, anh đem gợi niềm đau
"Nếu ngày trước anh nhờ mai mối tới
Em... có cười anh mơ mộng, trèo cao?"

082206




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả